"Tôi thông báo có thai, anh lại cho rằng tôi nói dối."
Tôi cần một lời khuyên để thoát khỏi những suy nghĩ bi quan về tương lai. Hiện tại, tôi rất đau khổ và không thể làm gì. Hai năm trước, tôi quen một người đàn ông 30 tuổi, đang thăng tiến trong sự nghiệp, và tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Khi anh để ý đến tôi, tôi thấy mình may mắn. Anh là một trong những sếp của công ty. Tôi đã thích anh từ lâu, và chỉ nghĩ rằng anh sẽ không nhớ đến tôi. Nhưng sau một lần đi liên hoan, anh đã hỏi thăm tôi, và mấy tháng sau, anh gọi tên tôi trong thang máy, cho thấy anh vẫn nhớ tôi và muốn liên lạc khi cần trợ giúp trong công việc.
Tôi vui vẻ đồng ý và sau đó, anh đã gọi cho tôi hai lần: một lần hỏi về hồ sơ nhân sự và lần kia hẹn đi ăn trưa. Từ khi chúng tôi đến với nhau, tôi đã thuê một phòng lớn hơn và trang bị đầy đủ đồ bếp để nấu ăn cho anh. Tần suất hẹn gặp tăng dần, và tôi cảm nhận được anh để ý đến tôi. Sau bốn tháng quen biết, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau, và tôi cảm thấy như mình đang trở thành một người đặc biệt. Tôi yêu anh và muốn san sẻ những căng thẳng với anh. Mặc dù anh từng nói không chắc có thể ở bên tôi lâu, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được ở cạnh anh.
Sau 7 tháng yêu nhau, tôi nghe tin đồn rằng anh đang yêu một sếp nữ đã ly hôn và có con. Ban đầu, tôi không tin vì anh vẫn quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, tin đồn ngày càng lớn, và tôi thấy anh thân mật với cô ấy và bế con trai của cô. Trong lúc hoang mang, tôi phát hiện mình mang thai 4 tuần. Tôi vừa lo lắng vì thai kỳ, vừa đau khổ khi thấy anh hạnh phúc bên người khác. Khi gặp tôi, anh thẳng thắn nói muốn chia tay vì đã yêu sếp nữ và dự định coi con trai cô ấy như con của mình.
Sau khi anh chúc tôi hạnh phúc và rời đi, tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Hôm sau, chấp nhận sự thật bị bỏ rơi, tôi gọi cho anh, nói mình có bầu 4 tuần. Anh bình tĩnh nhưng không tin, bảo tôi đừng nói dối. Khi tôi đưa giấy siêu âm, anh vẫn không tin và cho rằng tôi chỉ đang bịa chuyện. Anh nói tình yêu là chuyện hai phía và giờ anh đã tìm được hạnh phúc, tôi nên chúc phúc cho anh. Tôi cảm thấy mình đã làm anh thất vọng, và nếu tôi sinh con, đứa bé sẽ không có bố.
Bố của nó đối xử với con người khác như con đẻ, khiến tôi mất hết tự trọng và không muốn gặp anh nữa. Tôi băn khoăn không biết nên bỏ con, cắt đứt với anh để sống cuộc sống mới hay sinh con rồi tiếp tục mệt mỏi với anh.


Source: https://afamily.vn/toi-bao-co-thai-anh-bao-toi-bia-chuyen-2015020304277516.chn